02/10/23 – 04:10

NHỚ KHÔNG EM
(Lục bát Biến thể)
Sim nở muộn bướm say nồng
Hạt sương đọng lại phải không ở cành
Đông bước chậm
Xuân chẳng nhanh
Tình ta phai nhạt cũng đành em ơi
Ưu
Thương vậy nhau cả một đời
Nàng hãy đợi đó có lời hỏi thăm
Say đắm ủ mộng
đêm rằm
Xuân về khắc khoải mọi năm ở đời.
Ngày 12/10/2023
Hải Quân Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân