27/10/23 – 04:10

NHỚ MÃI THỜI THƠ ẤU
Giờ về già chợt nghĩ chuyện ngày xưa
Tuổi thơ ấu đã qua lâu một thuở
Tuy xa lắm nhưng nhớ hoài trong dạ
Dòng sông quê, bến nước cả con đò
Nhớ trong lòng lúc thuở tuổi ấu thơ
Học hai buổi đi đò ngang qua lại
Ở lứa tuổi ngây ngô còn nhỏ dại
Ăn học thôi và mải miết chơi đùa
Sáng trăng rằm nhớ lại những ngày xưa
Bạn cùng lứa ưa nghe bà kể chuyện
Nhớ bà giọng ấm trầm sao quyến luyến
Mãi nhớ hoài dù đã chuyển thời gian
Buổi trưa hè trời nắng nóng chan chan
Dưới bóng mát tàn đa ngay đầu ngõ
Chơi u quạ, bắn bi… lòng hăm hở
Nghĩ nhớ về mãi trăn trở không nguôi
Lâu lắm rồi dù đã cách xa xôi
Trong tâm tưởng cuộc đời mong tìm lại
Thời thơ dại chẳng bao giờ kiếm thấy
Giữ trong lòng, nhớ mãi kỷ niệm xưa.
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân