28/10/23 – 03:10

NHỚ MÀU
HOA TÍM
Ngày ấy và màu hoa mua tím
Ngày chăn trâu trở thành hoài niệm
Trên núi đồi với hoa mua tím
Tím cả thời chăn trâu cho tới bây giờ…
Bài thơ em có anh trong đó
Có cả bạn bè anh thuở thiếu thời
Vì ham chơi để trâu đi mất
Nên hoàng hôn mà chẳng thấy trâu đâu?…
Vì vui quá đi hái chanh hái ổi
Hái cả hoa mua rừng bạt cả đồi quê
Cả lũ chúng tôi chỉ biết mô*, tê*
Chỉ có tiếng cười vang tận chân trời…
Ôi quê mình là thế
Ôi tuổi thơ là thế
Trong suốt như pha lê
Đẹp như mơ em ạ!…
Lớn lên rồi mỗi đứa một nơi
Kỷ niệm một thời xa ấy
Tất cả vẫn còn in đậm đây
Theo ta đi suốt cả một đời…
*mô: đâu, tê: kia (Từ địa phương)
Nguyễn Giang Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân