16/11/23 – 02:11
NHỚ MỘT MÙA THU QUA
Nàng thu đã xa ta rồi thật đó
Để con đường bao lá đỏ, vàng rơi
Heo may đi ngọn đông bấc về rồi
Se sắt lạnh, mây trắng trôi lặng lẽ
Đông vừa chớm con đường sao vắng vẻ
Nhìn thu qua lòng quạnh quẽ vương sầu
Xa thu vàng mà tình mãi đậm sâu
Trong tim nhỏ mối tình đầu ấm mãi
Bao ngày nữa nàng thu quay trở lại
Nhớ nghẹn ngào lòng tê tái đầy vơi
Nhớ tình thu say đắm đến tuyệt vời
Cũng đành phải chia tay thôi thu nhỉ
Tình ấm mãi khi hợp duyên vừa ý
Đông lạnh lùng bên tri kỷ yêu thương
Vẫn lung linh làn môi đỏ thắm hường
Thu bước nhẹ tình còn vương mắt biếc…
13/11/2023
Vũ Loan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang