31/10/23 – 03:10

NHỚ MÙA HOA DÃ QUỲ
Giờ này Duyên Hải bắt đầu mưa
Tây Nguyên đã ngớt chỉ lưa thưa
Nắng đầu đông tiết trời se lạnh
Dã quỳ – em nở rộ hay chưa
Em giản dị và rất dịu dàng
Màu dã quỳ hoa đỏ, trắng, vàng
Vàng đại trà – khan màu đỏ, trắng
Dù mọc dại nhưng đẹp ngỡ ngàng
Đến hẹn lại lên nở rộn ràng
Rực rỡ vùng cao thấy bạt ngàn
Màu vàng hoa dã quỳ khoe sắc
Đồi thảm vàng ươm trải ngút ngàn
Sức em bền bĩ mạnh vô cùng
Hoa dã quỳ hình tượng thủy chung
Truyền thuyết tình yêu ôi xúc động
Mọc ở Tây Nguyên khắp mọi vùng
Anh nhớ lắm Tây Nguyên đại ngàn
Trời se lạnh nỗi nhớ mênh mang
Buổi sáng sớm nhìn em rực rỡ
Anh nhớ em – dã quỳ nở vàng
Năm nay đành lỗi hẹn em thôi
Anh không về được để thăm rồi
Nhớ lắm dã quỳ nhưng khất lại
Hẹn cùng em đợt khác em ơi.
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân