24/10/23 – 02:10

NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
Anh nhớ em
Nhớ mùa thu Hà Nội
Chiều Hồ Tây giăng giăng sương khói
Tiếng chuông chùa lay động những tán si
Chiều thu yêu
Hàng Dương xõa tóc thề
Gió lay sóng
đàn Sâm Cầm gọi bạn
Sóng sông Hồng
Thì thầm khúc hát
“Hà Nội ơi một trái tim hồng…”
Hương sữa thơm gửi nỗi nhớ mong
Bờ Trúc Bạch lá bàng khoe tím đỏ
Phố Cổ thân thương chiều thu nẳng ngỏ
Nhớ bóng người đi, một thoáng áo dài
Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng chiếu, Hàng Gai…
Vọng tiếng hàng rao thơm chiều hương cốm
Anh nhớ em đêm Hồ Gươm thơ mộng
Lấp lánh sao đêm
Lấp lánh nhớ mong
Thê Húc thân yêu đôi cánh tay hồng
Ôm chiều xuống khi hoàng hôn khắc khoải
Tháp bút nghiêng nghiêng viết bài thơ mới
Một tình yêu Hà Nội ở trong tim
Nhớ công viên xanh cây lá êm đềm
Nhớ những lứa đôi ngày thu quyến luyến
Nhớ Hà Nội xưa leng keng xe điện
Hàng Sấu thân quen lá vàng xao xuyến
Phan Đình Phùng, Hàng đậu gọi tên
Em bước trên đường Quan Thánh dịu êm
Nghe xào xạc mùa thu thay lá
Thân thương quá vừa quen vừa lạ
Hà Nội thu về khẽ hát bản tình ca…
Lê Hùng Lê Minh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân