29/09/23 – 08:09

NHỚ NGƯỜI TÌNH…
Không biết người xưa giờ ở đâu….????
Nhìn trăng nhớ lại mối tình đầu…
Tay thề nguyệt giữ lời in dấu…
Oán trách đời gây lỡ nhịp cầu…
Em khắc trong lòng hình bóng ai…
Tôi luôn giữ dáng sắc trang đài…
Dù duyên rẽ lối vẫn thương mãi…
Một kiếp tim dành chẳng nhạt phai…
Đêm nay ngắm nguyệt chỉ mình ta…
Thiếu vắng mùi hương tóc gót ngà…
Phương ấy em chờ lữ khách lạ…
Mơ màng cứ ngỡ cạnh người xa…
Nhớ lại thu nào thuở mới yêu
Hồn nhiên lãng mạn biết bao nhiêu
Hẹn nhau xem hát ở đình miếu
Khẽ chạm môi hôn tim đập nhiều…
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi
Hình bóng người xưa vẫn níu ghì
Những lúc trăng về ngấn lệ mí…
Ta em giữ mãi ái cuồng si…
28/9/2023
Nguyễn Tài

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân