Nhớ người tôi yêu – Thơ Nguyễn Văn Học

14/10/23 – 09:10

Tác giả Nguyễn Văn Học và phu nhân

 

NHỚ NGƯỜI TÔI YÊU

Biển mênh mông sóng vỗ bờ
Thênh thang bãi cát ai chờ ai trông
Nhớ ai tâm hợp ý đồng
Nhớ ai mà lại tơ lòng vấn vương

Đêm nay dưới bóng mờ sương
Lòng tôi cảm thấy nhớ thương ai hoài
Tưởng như giữa một cung đoài
Cô đơn hiu quạnh bên ngoài vắng tanh

Người ơi…! Quên lãng sao đành
Để cho lẽ bạn yến oanh lúc này
Đôi ta hò hẹn bao ngày
Giờ đây xa cách duyên rày thế sao?

Đã bao ngày những ước ao
Tình ta đẹp mãi nay vào không trung
Em ơi…! Hiểu thấu cho cùng
Về đây ta sẽ trùng phùng bên nhau

Nguyện cùng cho đến ngày sau
Cùng em ta sẽ trầu cau mặn mà
Tình ta tươi đẹp như hoa
Tình ta như một bài ca chung tình

Trăm năm hạnh phúc gia đình
Vẫn luôn in đậm bóng hình hai ta
Bình minh tỏa ánh xa xa
Tình luôn giữ trọn đậm đà thủy chung.

14/10/2023

Nguyễn Văn Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: