

NHỚ QUÊ….
Nhìn cảnh lại nhớ quê nhà….
Cầu tre lắt lẻo hai bờ giao nhau…
Lục bình xanh rợp mặt ao
Hoa tim tím biếc dạt dào hồn quê…
Bao năm xa xứ chưa về….
Bao năm ruộng cắt mấy mùa lúa xanh
Bao năm nước lũ về làng
Chòng chành con sóng dưới sàn nhà cao
Mấy mùa điên điển thay nhau…
Trổ bông vàng cả khoảng sau sân vườn
Quê Hương là cả vòm trời
Là bao ký ức một thời trẻ thơ…
Gió lay bụi sậy ven bờ…
Em đi bỏ lại ước mơ bao ngày…
Chiều nay có kẻ vừa cười…
Nhớ Em nhớ cả khoảng trời quê hương.
04.06.2024
LƯU GIANG
