15/11/23 – 10:11

NHỚ ƠN THẦY CÔ
Một thời cắp sách tới trường
Một thời tôi mãi vấn vương cô thầy
Cho tôi kiến thức ngày nay
Cho tôi trí tuệ đắm say lòng người
Công ơn nhà giáo rạng ngời
Gieo nên hạt giống giúp đời đổi thay
Vua quan cũng cám ơn thầy
Tương lai đất nước giờ đây trông chờ
Thầy trò viết tiếp giấc mơ
Việt nam phát triển không mờ nhạt phai
Phát huy đào tạo người tài
Rạng soi như ánh sao mai giữa trời
Trồng người đi trước ai ơi
Gieo mầm đắp gốc cho đời trăm năm
Diệt đi nhũng kẻ bạo tàn
Ra đường hư đốn làm quan ăn tiền
Để cho đất nước đi lên
Thấy cô làm mẫu không phiền học sinh
Truyền giao kiến thức hết mình
Dạy thêm xem lại văn minh xứ người
Trẻ nhỏ thường dễ ham chơi
Tìm tòi năng khiếu ấy thời phát huy
Ơn thầy cô giáo khắc ghi
Luyện rèn một thuở nhớ thì không phai.
12/11//2023
Nguyễn Duy Thuyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân