20/11/23 – 11:11

NHỚ THẦY GIÁO ĐẦU TIÊN
Quay về hoài niệm mắt cay
Cho tôi miền nhớ! Người thầy đầu tiên
Tên em người viết nối liền
Trang bìa tập vở chữ nghiêng nét đều
Học trò mẫu giáo đáng yêu
Vòng tay thưa kính mỗi chiều lớp tan
Thầy tôi khuất núi trên ngàn
Tên người luôn nhớ THẦY CẦN* biết bao
Tôi đi lòng dạ cồn cào
Nắng chiều Phố Hội xôn xao một mình
Gọi thầy ơi hỡi lặng thinh
Sợi thương sợi nhớ gởi tình theo mây
Chiều nay trở lại chốn này
Kính người tôi lạy ngày mai con về
Xa rồi con nhớ ở quê
Người thầy mẫu giáo một nghề kính yêu.
THẦY CẦN *: THẦY PHẠM PHÚ CẦN một nhà giáo dạy vở lòng – khoảng năm 1960 – 1974 tại miếu xưa trước số nhà 33 Phan chu Trinh TP. Hội An Quảng Nam (nhà cũ của thầy) – kiệt đi vào giếng Bá Lễ.
Hội An, 19/11/2023

Lê Viết Tín
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân