19/10/23 – 08:10

NHỚ MẸ
(Gửi mẹ nơi phương trời cực lạc)
Kỷ niệm năm rồi má vẫn đây
Dù cho thể trạng quá hao gầy
Cơm ăn mỗi bữa lưng thìa nhỏ
Sữa uống trong ngày nữa muỗng tây
Lễ đến dâng hoa người tiếp nhận
Xuân sang tặng quả mẹ vui vầy
Giờ đây trống vắng nơi nhà cũ
Nỗi nhớ – hoa buồn cũng héo lây…
Đinh Nho Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân