23/10/23 – 03:10

NHỚ!
Nhớ cái rét đầu đông
Hà Nội đêm trở gió
Nắm bàn tay ai đó
Quên tháng ngày bôn ba
Mười năm rồi đi xa
Hơi ấm anh còn nhớ
Bao đêm dài trăn trở
Nợ chút tình mùa đông
Bao nhiêu tháng nắng hồng
Vẫn không nguôi nỗi nhớ
Bàn tay và hơi thở
Em cho ta, mưa rơi…!
Dù đi cuối chân trời
Nhớ đêm đông Hà Nội
Giữa dòng đời rất vội
Anh vẫn chờ đợi em!
Lê Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân