03/11/23 – 10:11

NHỚ
Người đang ở phương trời xa có nhớ
Đông sắp về gió trở lạnh nhiều hơn
Len vào hồn thấy giá buốt tim đơn
Người nơi đó còn thương người chờ đợi.
Ngô Thanh Tùng

03/11/23 – 10:11
NHỚ
Người đang ở phương trời xa có nhớ
Đông sắp về gió trở lạnh nhiều hơn
Len vào hồn thấy giá buốt tim đơn
Người nơi đó còn thương người chờ đợi.
Ngô Thanh Tùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân