07/10/23 – 03:10

NHỚ
Vừa xa nhau một chút
Lòng đã hứa không buồn
Nhưng trời ơi cứ ngỡ
Trong lòng mưa nhớ tuôn.
Nhớ bàn tay ai đó
Vuốt tóc em dịu dàng
Nhớ ánh nhìn có lửa
Ru lòng em ngơ ngoan.
Đã dặn hãy bớt nghĩ
Bởi ai cũng muộn phiền
Nếu mà cứ nhớ thế
Phiền người ta yêu thương.
Thôi rồi học im lặng
Thôi rồi quên hờn ghen
Nén chặt nơi tim nhỏ
Cái nhớ thương bon chen.
Ghét nhất là như thể
Nỗi nhớ đầy càng đầy
Trong tim em như thể
Muôn vạn điều ơ hay.
Thì thôi đành giữ lại
Nơi tim nhỏ ấm nồng
Ảnh hình người thương đó
Bên đời em mênh mông.

Phương Lý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân