22/11/23 – 09:11

NHỚ MẸ
Con vẫn biết trần gian là cõi tạm
Mẹ đến đi… là quy luật ở đời
Nhưng hôm nay…nhớ mẹ quá, mẹ ơi!!
Hay tại bởi trời mưa nhiều, mẹ nhỉ…
Mẹ thường nói…Chúng con đừng suy nghĩ
Mẹ đi rồi… Thương nhớ để làm chi
Nhớ chút thôi… rồi hãy giấu mẹ đi
Và hãy sống thật bình an, vui vẻ…
Mẹ vẫn nói… khóc vài ngày, có thể
Rồi quên đi… như chưa thể đã từng
Để mẹ đi khỏi đau đớn, rưng rưng
Đừng lưu luyến, để mẹ đi thanh thản…
Xin lỗi mẹ! Hôm nay trời mưa lạnh
Nên mắt con dòng lệ cứ tuôn trào…
Và đêm nay… trời chẳng có ánh sao
Nên chẳng thể tìm ngôi sao… là mẹ…
Mẹ biết không, từ ngày nhà vắng mẹ
Chúng con về… lạc lõng lắm, mẹ ơi
Chỉ cầu mong, mẹ nơi đó an vui
Con cũng thế… Cũng luôn cười, vì mẹ…
16/11/2023

Thanh Thanh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân