Nhớ mẹ – Thơ Trần Đức Bình

26/12/23 – 04:12

Tác giả Trần Đức Bình

 

NHỚ MẸ

Bỏ nhà năm thứ mười hai
Mẹ ơi các cháu chưa ai quên bà
Mai là năm thứ mười ba
Cháu con đâu cũng về nhà khói hương

Về vì bao nổi nhớ thương
Lâu không thấy mẹ đôi đường phân ly
Ở đời sống, chết mất đi
Nó thành quy luật làm gì khác đâu

Mẹ ơi nghĩa nặng tình sâu
Những gì mẹ dạy ngày nào y nguyên
Đứa nào đứa nấy như in
Sáng chiều rơi lệ khi nhìn ảnh treo

Mẹ ơi ngày ấy khổ nghèo
Đói rách mẹ vẫn bồng đèo chở che
Cả đời đều mướn và thuê
Khổ vậy mà mẹ đi về không than

Một người làm! Mấy người ăn
Nuôi cháu con biết nhọc nhằn mẹ ơi
Lớn khôn con nghĩ ý trời
Vượt qua đói khổ làm người quá may

Nương nhờ ba củ sắn khoai
Sữa không có uống thuốc tây thiếu dùng
Ơn trời con khỏe cháu đông
Hôm nay làm giổ nhớ công ơn bà

Lệ buồn nhiều ít tuôn ra
Cháu con quý mẹ, thương bà nhớ ngay
Bao giờ hết mũi cay cay
Cháu con đông đủ vui vầy! Mẹ đâu.?

Trần Đức Bình

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: