27/10/23 – 10:10

NHỚ LẠI TUỔI THƠ ANH
(Viết lại để nhớ những địa danh quê)
Em trở về xóm 4 Thanh Dương
Ngắm rú Động Kiêng thăm ngôi nhà của mẹ
Anh cười vui nắm tay em rất khẽ
Đến bến đò Rồng nhớ lại tuổi thơ anh
Bãi Nổi, bãi cơi ngày ấy mẹ bước nhanh
Anh Quang gánh đỡ vai khi chiều muộn
Cha chưa về mải mót Khoai Viều Sướn
Ra ngõ anh chờ muối cắn đỏ chân anh
Khe Thủy, khe hương nước vẫn trong xanh
Trông giống khung thành cây xanh tuyệt đẹp
Nhớ tuổi thơ anh trốn tìm thu dép
Huýt Sáo bẻ cành rượt đuổi hát vu vơ
Đồng Hốp, Đồng Hờ bắt dế tuổi thơ
Rú Cốc, bãi Biền xóm trên xóm dưới
Nhớ Chợ Cồn Lim anh em cùng ngóng đợi
Mong mẹ chợ về chia bánh nhỏ phần hơn.
Ngày 26/10/2023
Ái Quê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân