14/10/23 – 09:10

NHỚ VỀ EM
Chiều buông xuống
nghe tim buồn chi lạ
Đêm mịt mờ
trăng rớt đáy sông mơ
Hai trái tim
nơi đêm vắng đợi chờ
Ôi nhớ quá
bến Ninh Kiều ta đến
Chiều mưa ướt
nguyện cầu tình yêu mến
Ánh đèn màu
lấp lánh cả trời đêm
Nhớ thương nhau
ta mơ ước môi mềm
Ôi nhớ quá
đôi môi hồng âu yếm
Hoàng hôn đến
cho mây trời sắc tím
Anh đi tìm
ngày tháng ở bên nhau
Cảnh về đêm
thao thức ánh đèn màu
Cho mộng ước
ban đầu theo năm tháng
Thuyền xuôi bến
âm thầm trong đêm vắng
Một mình anh
trong cay đắng gọi sầu
Nhớ về em
từng bước dưới đêm thâu
Nay trở lại
chỉ còn thương với nhớ
Dù anh biết
ngày mai tình dang dở
Anh đau buồn
em vội bước sang ngang
Để tình anh
trong cay đắng phủ phàng
Tình em hỡi
thôi đành duyên đã lỡ
Bình minh đến
chúng mình không duyên nợ
Nói làm gì
cho muôn thuở lòng đau
Nói yêu thương
cho duyên phận nát nhàu
Tình duyên hỡi
suốt đời mang đau khổ.
12/10/2023
Cao Tiến Đỗ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân