Như vừa hôm qua – Thơ Phan Huy Hùng

26/12/23 – 08:12

Ảnh vợ chồng tác giả

NHƯ VỪA HÔM QUA

Chuyện từ tít tắp ngày xưa
Duyên trời kéo lại như vừa hôm qua
Run run gọi một tiếng bà
Nghe còn tươi rói nõn nà tiếng: Em

Vẫn còn ngày thẹn, e đêm
Giọt sương lén đậu vai mềm lạ chưa
Ngập ngừng tiếng hỏi, tiếng thưa
Em còn bé lắm… nên chưa chạm lời

Bước đi dài đến chân trời
Nay cùng quay lại cái thời nguyên trinh
Ngắm ta rồi lại ngắm mình
Răng long tóc bạc mà tình vẫn mơ

Gió khe khẽ vén màn thưa
Giật mình chạm ánh trăng lơ lửng trời.!

Phan Huy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: