20/11/23 – 12:11

NHỮNG CHUYẾN ĐÒ ĐƯA
Lặng thầm những chuyến đò đưa
Dòng sông tri thức sớm trưa miệt mài
Trời hồng lướt sóng ban mai
Mái chèo khua nước, dặm dài ngày trôi.
Bốn mùa lặng lẽ qua rồi
Không cầu, bến vắng, lở bồi thời gian
Sá chi vất vả gian nan
Những khi gió bão, vững an chống chèo.
Đưa đò – nghề giáo – nghiệp theo
Tình thương trách nhiệm chẳng nghèo nhân tâm
Giúp trò chắp cánh vươn tầm
Vườn ươm mát đất, hạt đâm nảy chồi.
Tháng hè bến đỗ an rồi
Giã trường xa lớp, trò tôi xa dần
Bao nhiêu chuyến vẫn chuyên cần
Bao nhiêu lớp trẻ nghĩa ân tràn đầy.
Vẫn trang giáo án này đây
Vẫn bài lên lớp trồng cây xanh đời
Vẫn là bụi phấn rơi rơi
Vẫn dòng lưu bút, rạng ngời ước mơ.
“Trồng người” lợi ích trông chờ
Trăm năm đuốc sáng đâu ngờ mai sau.
Cất cao khúc hát cùng nhau
Bài ca sư phạm thắm màu yêu thương!
Vinh danh bao chuyến đò trường
Tươi màu sáng đẹp ngát hương hoa thường
Dòng sông, bục giảng, sân trường
Đò không bến cuối pha sương tóc thầy.
Kiên Lương 15/11/2023

Tịnh Yên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân