Niềm đau khắc khoải – Thơ Bùi Tân

11/10/23 – 02:10

Tác giả Bùi Tân

 

NIỀM ĐAU KHẮC KHOẢI

Ta là gì? Ở trong trái tim nhau
Ngày tháng dần trôi cứ hoài trông ngóng
Từng kỷ niệm xưa, mãi còn cháy bỏng
Gọi tên nhau, khắc khoải giữa đêm tàn…

Khúc tương sầu, đàn lỡ nhịp miên man
Tim đau nhói ôm trọn niềm băng giá
Yêu sâu đậm, nay trở thành xa lạ
Để đau thương, giũa đoạn khúc tương sầu…

Biết là buồn, nhưng quên bỏ được đâu
Ánh mắt trót trao, cả đời luyến nhớ
Mộng tình đẹp sao mãi hoài trăn trở
Bóng thuyền trôi, xa tít tận chân trời…

Mắt thẫn thờ, dạo khúc nhạc chơi vơi
Thêu ái mộng đợi thu về khỏa nhẹ
Bờ vai tựa, nhịp tim rung khe khẽ
Dù bão giông quện chặt nguyện không rời…

Mãi một đời, luôn dạo khúc người ơi
Dù vật đổi, sao dời lòng vẫn giữ
Bởi hình bóng, ai kia luôn trú ngụ
Trái tim côi, choạng vạng giữa mây trời…!

Việt Trì, 11/10/2023

Bùi Tân

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: