Niềm vui – Thơ Ngô Tùng Thanh

14/10/23 – 03:10

Tác giả Ngô Thanh Tùng

 

NIỀM VUI

Em bây giờ đã hết tuổi thời son
Nhưng tim vẫn rạo rực, lòng say đắm
Anh viết tặng bài thơ tình sâu đậm
Lời nồng nàn ý lãng mạn chứa chan

Tuổi của em giờ cũng xế chiều sang
Nhưng tình cảm vẫn ngập tràn náo nức
Trong suy nghĩ vẫn thấy còn ray rứt
Quy luật rồi buồn bực được gì đâu

Cặp mắt huyền nay đã trũng quầng sâu
Đôi má thắm thời gian màu cũng đổi
Thời hoa mộng theo sáng trưa chiều tối
Em ngỡ ngàng thấy bối rối đổi thay

Trên sáu mươi cuộc sống đã dạn dày
Vẫn khao khát ăm ắp đầy tình cảm
Với con cháu làm niềm vui vô hạn
Cuối tuần cùng bè bạn gặp vui chơi

Tuổi bây giờ em đã được nghỉ ngơi
Thích chụp ảnh vui chơi cùng bè bạn
Đi du lịch, cà phê ra ngồi quán
Tán chuyện vui cùng bạn cũng thích rồi

Em giờ này chẳng phải tuổi đôi mươi
Nên suy nghĩ khác thời như còn trẻ
Mong cuộc sống được bình yên, mạnh khỏe
Gia đình ta hạnh phúc sẽ trường tồn.

Ngô Tùng Thanh

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: