14/10/23 – 09:10

NÍU ĐỜI…
Níu đời
vui chút hương sa
Thiết tha nét bút
mặn xa tình gần.!
Thi ca
tình lụy ngàn cân
Lụa là nhung gấm
ngâm dần mấy câu!
Tóc nào
em ngã mắt sầu
Gió câu nhánh liễu
Trầu cau ráng chiều!
Mĩ miều
ánh mắt đăm chiêu
Trăm điều khắc mộng
dâng triều dáng mây!
Đắm say
vui với cỏ cây
Hương mai thoáng tận
thiên thai địa đàng!
Yêu em
hoa lá nồng nàn!
Ngọc vàng mắt biếc
mây ngàn đắm say.!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân