Níu thu – Thơ Nguyễn Thị Duyên

03/11/23 – 10:11

Tác giả Nguyễn Thị Duyên

 

NÍU THU

Tôi muốn giữ nắng vàng thu ở lại
Cho em thơ vui mãi với dòng sông
Những cánh cò lã lướt mãi trên đồng
Chim ríu rít nụ hồng bung cánh nở

Tôi sẽ giữ sắc hương nồng màu nhớ
Suốt cuộc đời không bỡ ngỡ vì yêu
Sáng vầng trăng say giọt nắng vàng chiều
Tha thướt thả cánh diều bay tà áo

Tôi sẽ giữ lời mẹ thường khuyên bảo
Trao yêu thương hiếu thảo với từng người
Buông thù hận chia sẻ những sáng tươi
Gửi đến bạn nụ cười tươi đẹp nhất

Tôi sẽ giữ một mối tình chân thật
Đó là anh trong tất cả lòng mình
Muốn lưu hoài nét duyên nghĩa chung chinh
Đến vạn thuở hành trình trong cuộc sống.

03/11/2023

Nguyễn Thị Duyên

Nguồn ảnh: Y Krư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: