20/10/23 – 10:10

NỢ MẸ!!
Sinh ra được kiếp làm người!
Là con nợ mẹ cả trời nhớ thương.
Nợ mẹ trên vạn nẻo đường.
Bàn chân con bước đêm trường chông gai.
Con nợ mẹ tháng ngày dài.
Nợ đời lam lũ, miệt mài vì con.
Nợ mẹ suốt cả tuổi son.
Vắt kiệt sức lực vì con của mình.
Con nợ mẹ biển ân tình.
Nợ núi mạng sống để sinh thân này.
Nợ mẹ tối – nợ mẹ ngày.
Nợ đôi chân yếu – bàn tay đã gầy.
Con nợ mẹ mái tóc dài.
Nợ hàm răng đẹp… nay vài chiếc thôi!
Nợ mẹ tháng ngày trên nôi.
Nợ lời ru ngọt – mẹ ngồi cả đêm.
Nợ mẹ chăn, áo ấm êm.
Gắp – tìm – nhai – mút chút mềm cho con.
Nợ mẹ nhung nhớ – héo hon.
Bao đêm mẹ thức vì con đó mà.
Tóc con điểm bạc đã già.
Mẹ còn căn dặn như là trẻ thơ.
Nợ mẹ bậc cửa ngồi chờ.
Xé lịch mẹ đợi bao giờ về thăm???
Nhân ngày của mẹ tháng năm!
Gửi lời tạ lỗi về thăm mẹ hiền.
Mẹ – cha núi bạc – biển tiền!
Khắc tâm ghi nhớ thánh hiền Kính yêu!!
Lê Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân