23/09/23 – 09:09

NỖI BUỒN
Nhớ kỷ niệm một chiều thu ấy
Sao trong lòng lại thấy nao nao
Nhớ chi gan dạ cồn cào
Để khi đêm đến đi vào giấc mơ
Nuôi hy vọng đợi chờ năm tháng
Đường gập ghềnh chẳng ngại gian nan
Dù anh ở lút non ngàn
Mối tình ta đã – gian nan quản gì
Nhưng khốn nỗi cô vi cản lối
Cho lời hẹn lại nối mong manh
Ngày nghỉ chẳng có bóng anh
Phố phường thêm vắng, trăng thanh cũng buồn
Để nỗi nhớ sầu tuôn khóe mắt
Tiếng đàn ai khoan nhặt đơn côi
Hỏi anh ở cuối phương trời
Trăng thu có thấy, đầy vơi nỗi buồn…
23/9/2021

Trịnh Hợi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân