21/09/23 – 01:09

NƠI CHỐN BÌNH YÊN
Tìm về lại nơi chốn bình yên
Bao năm xa cách nẻo dặm trường
Bỏ lại muôn ngàn tình yêu thương
Níu chút hương thu còn sót lại
Nơi chốn bình yên, em lặng lẽ
Ánh nắng vàng, hôn môi gọi khẽ
Hàng cây xanh thẳm, gió đu đưa
Khởi sắc hồn nhiên, tâm tĩnh lặng
Khúc hát hương quê, dệt thơ mộng
Nơi tình yêu, mới vừa triển vọng
Hương vị ngọt ngào mãi khắc ghi
Tình đẹp tháng năm, ru hồn thơ
Cánh đồng xanh, lúa trải non tơ
Ta về lại nơi chốn bình yên
Ngắm cảnh thơ quên bao muộn phiền
Khóm trúc xanh, đong đưa ngọn lá
Đàn cò trắng tung cánh bay cao
Em diễm kiều, hương sắc thu may
Thu rời xa, Đông đến mưa bay
Chuyện tình mình, đẹp mãi mùa trăng.
21/9/2023
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân