22/11/23 – 09:11

NƠI ĐẤT TRỜI GẶP NHAU
Em là đất anh là trời
Nơi ta cùng đến rạng ngời Sapa
Đất lành chim hót reo ca
Trời mây giăng phủ là là trên cây
Anh cùng em đến nơi đây
Trên cao hồ rộng nước đầy mát xanh
Cảnh hồ như một bức tranh
Đôi ta xuất hiện bỗng thành bài thơ
Sapa mảnh đất sương mờ
Con đường uốn khúc bất ngờ xuống lên
Gió thu mát rượi dịu êm
Ta cùng nhau đứng bên thềm ngắm hoa
Phố đêm như ánh sao sa
Nhà hàng ấm áp chan hòa trong mây
Rượu ngon uống chẳng thấy say
Chỉ say mỗi mảnh đất này Sapa
Đất trời vào hội múa ca
Con người phố núi hiền hòa dễ thương
Nhà nhà phố phố trong sương
Đi lên tít tắp con đường trong mây.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH DU LỊCH CỦA TÁC GIẢ:
Vũ Ngọc Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân