28/11/23 – 09:11

NỖI NHỚ MỘT MÙA HOA
Gửi nỗi nhớ vào mùa hoa phố núi
Xếp tên em trong hạt nắng mong chờ
Nụ cười nào e ấp những vần thơ
Nghiêng bài ca trời cao nguyên êm ả.
Có phải em một tình yêu rất lạ
Cài tim anh, chạm ánh mắt ban đầu
Dòng thương nhớ len dài những canh thâu
Bởi ngược đường, gặp nhau mùa yêu mới.
Dã quỳ hoa rộn ràng ngày mong đợi
Thắp lửa tình, chắp cánh lời thề trao
Sắc hương yêu say ước vọng ngọt ngào
Gió thì thầm xuyến xao mùa chung lối.
Thời gian ơi! Đừng trôi qua quá vội
Đan vòng tay, kéo không gian thật gần
Quyện môi nồng họa nhịp phút bâng khuâng
Ru tình khúc giấc mơ hồng phố núi.
Chiều không tên, em về nơi xa vợi
Để mùa hoa in màu nhớ vô cùng
Chợt bên lòng nghe câu hát người dưng
Nửa vầng trăng chờ ai trên lối cũ.
Hải Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân