Nỗi nhớ mùa đông – Thơ Nguyễn Nam

15/11/23 – 07:11

Tác giả Nguyễn Nam

 

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Chiều về qua lối ngày xưa
Bước chân in dấu như vừa đấy thôi

Bao nhiêu năm tháng xa rồi
Tôi về tim lại những nơi cùng nàng

Ôm vào nỗi nhớ mênh mang
Người xưa cảnh mới mơ màng vấn vương

Nhớ em môi thắm má hường
Từ ngày gặp lại nhớ thương trong lòng

Mỗi chiều ra đứng bờ sông
Sương giăng nỗi nhớ bóng hồng xa xăm

Đêm trăng dệt giấc mộng thầm
Lá vàng phủ kín những năm tháng buồn

Bỗng trời chợt đổ mưa tuôn
Heo may lặng lẽ se luồn tơ duyên

Dòng sông bến nước đợi thuyền
Chờ mùa Đông tới nên duyên vợ chồng

Đêm dài thao thức nhớ mong
Trăng sao dệt lụa ngô đồng kéo tơ

Cuối Thu bao phủ sương mờ
Vọng về tiếng hát vần thơ ngọt ngào

Đêm buồn tiếng gió lao xao
Nhớ cô thôn nữ cồn cào ruột gan

Trào dâng cảm xúc ngập tràn
Nỗi niềm khao khát chứa chan tình nồng

Mỗi lần về đến bến sông
Ngắm hoa cải mọc ra ngồng chờ mong

Say sưa trong giấc ngủ nồng
Mơ tìm nỗi nhớ mùa Đông trở về…!

Ngày 04/11/2023

Nguyễn Nam

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: