Nỗi nhớ mùa đông – Thơ Trần Sương

01/12/23 – 10:12

Tác giả Trần Sương

 

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Đông đã đến là lúc lòng trống vắng
Ngày bên nhau sao ta chẳng thứ tha
Chiều hoàng hôn hay những buổi trăng ngà
Tim ôm chặt môi mặn mà trao gửi!…

Nụ hồng đó qua một thời chới với
Để bây giờ làm sao thấy mùa xuân
Nhẹ nhàng thôi xin gửi gió đi cùng
Mang hương sắc mối tình chung ngày ấy!…

Hòa cái lạnh nhớ Noel thật đấy
Hai dáng hình ôi từ bấy đến nay
Mất thật rồi sao cứ mãi loay hoay
Xin khép kín những đắm say tiềm thức!…

30/11/2023

Trần Sương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: