21/09/23 – 09:09

NỖI NIỀM PHỐ HỘI
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng
Thu chiều ngọn gió nhẹ nhàng đong đưa
Quay về tìm lại dấu xưa
Thẩn thơ chân thả say sưa ven đường
Ngu ngơ nhầm lối lạc phương
Biệt tăm mờ mịt dáng vương chốn nào
Khoảng dài trôi dạt chênh chao
Lặng thầm đẩy bóng ẩn vào xa xăm
Ngậm ngùi trong chuyến ghé thăm
Nỗi niềm phố Hội vẫn găm mãi lòng.
20/9/2020
Lê Sinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân