23/11/23 – 02:11

NỖI NIỀM
Cha vất vả sớm hôm mưa gió
Mẹ ở nhà thấu tỏ năm canh
Con ơi cố gắng học hành
Trau dồi kiến thức bằng anh trong làng
Cần cố gắng mở mang trí tuệ
Bố còn nghèo không thể bì so
Mẹ chuyên sáng tối đưa đò
Chở nhiều thế hệ làm to phố phường
Ngày hai buổi ruộng nương vất vả
Khổ đã nhiều khô cá quanh năm
Lộn xoay như những con tằm
Nguyễn cầu sức khỏe tối tăm đẩy lùi
Trong cuộc sống tới lui thăm hỏi
Trọn nghĩa tình tiếng nói hàn huyên
Hiểu nhau giữ trọn lời nguyền
Đừng nên nhục kế tuyên truyền lệch sai.
Chiều đông, 2021
Phan Hồng Phong
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân