Nỗi niềm – Thơ Phan Hồng Phong

23/11/23 – 01:11

Tác giả Phan Hồng Phong

 

NỖI NIỀM

Ai cũng có khoảng trời riêng bạn ạ
Tuổi trung niên lẫn đận khá là dài
Đông về rồi cầu sức khỏe dẻo dai
Trong cuộc sống luôn hài hòa thú vị.

Gặp đồng nghiệp miệng tươi cười hoan hỉ
Cùng sẻ chia những thành ý ngọt ngào
Cho tâm hồn bay bổng mãi thanh tao
Thêm tươi trẻ gửi lời chào bè bạn.

Mình lao động rồi kinh doanh buôn bán
Kiếm đồng tiền cũng gạn đục khơi trong
Ước làm sao cho nước chảy xuôi dòng
Tăng thu nhập cầu mong sao no đủ.

Phan Hồng Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: