25/09/23 – 04:09

NỖI NIỀM XƯA CHÔN GIẤU!…
Mây giăng lối chiều buông thơ mộng
Để tâm hồn rung động vì ai
Con tim thổn thức đêm dài
Thương thương nhớ nhớ mắt nai một thời
Thu lặng lẽ bên đời êm ả
Bóng tà dương khuất ngả chân mây
Dáng ai thấp thoáng qua đây
Cô em má đỏ hây hây hôm nào
Tình yêu đến ngọt ngào hương vị
Yêu một người mộng mị thế thôi
Gặp nhau trong dạ bồi hồi
Xa nhau lưu luyến mắt môi em cười
Không quên được dáng người thiếu nữ
Chiều Gia Long mưa cứ đợi chờ
Thướt tha dáng ngọc ngây thơ
Đắm say ngày ấy tình cờ gặp nhau
Bao mùa lá phai màu vàng úa
Em thay bằng áo lụa gấm hoa
Xe hoa mắt lệ nhạt nhòa
Tim anh giờ hóa mù lòa tiễn đưa
Lênh đênh mãi thuyền chưa cập bến
Áng mây hồng lơ đễnh mãi trôi
Chim quyên lẻ bạn rẻ đôi
Văn khoa vắng bóng em rồi từ đây!…
Thy Nhân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân