20/12/23 – 09:12

NÓI VỚI MÌNH
Tháng mười hai hôm nay thêm cái rét
Một chút gì hoài niệm những ngày xa
Có buồn vui hay nỗi nhớ nhạt nhòa
Mang ủ ấm và yêu thêm nhiều nhé
Ta nâng niu ta yêu từng chiếc lá
Mỗi phút trên đời là hạnh phúc được cho
Dẫu đường đi thuận lợi hay nỗi lo
Ta hãy cười và bước đi mạnh mẽ
Tháng mười hai đang khép qua nhè nhẹ
Thời gian trôi chẳng chờ đợi bao giờ
Con đường nào cũng luôn đẹp như mơ
Và tuổi thơ không thể quay trở lại
Đừng quá nghĩ những gì thành hay bại
Gió rét thêm chẳng ngại lạnh hanh khô
Bình thản đi và nuôi những giấc mơ
Đêm lại sáng không bao giờ là khác
Một chút rét tháng mười hai sắp hết
Lạnh sẽ qua rồi năm mới đón xuân
Ta hãy yêu và vững bước đôi chân
Mùa nối mùa mỗi lần thêm chồi biếc…
20/12/2023
Lê An
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân