07/10/23 – 08:10

NÓI VỚI THÁNG MƯỜI
Nghiêng chiều cho ngày ngắn lại
Đêm về trút mộng bao dung
Ghé nhau đời thôi ngần ngại
Môi thơm nào một chia cùng
Vết cong thời gian níu giữ
Đi về sớm tối tịch liêu
Nghe đêm ru đời hiu hắt
Chao lòng như buổi chợ chiều
Nghiêng em một vầng trăng khuyết
Xa hoài cách biệt trùng khơi
Cho đêm vỡ lòng mài miệt
Lạ thường một chớm mùa vơi
Tháng Mười chờ nhau tình muộn
Úp lòng bên một hồng phai
Ví như bãi chiều xô cuốn
Gọi tên vừa kịp ngân dài.
Hoàng Chẩm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân