30/10/23 – 03:10

NỒNG NÀN HƯƠNG YÊU
Em nghe rồi! Lời thì thầm của gió
Mang tình yêu anh ngỏ ngày đông về
Yêu thương nhiều mà cách trở sơn khê
Nụ hôn thắm hẹn xuân về trao tặng.
Chiều đông buồn em lang thang biển vắng
Hoàng hôn buông, con nắng cũng tắt dần
Sóng vỗ bờ, nỗi nhớ cứ trào dâng
Cô đơn quá nghe bần thần xót dạ.
Con thuyền mãi lênh đênh nơi biển cả
Gió mơn man vuốt nhẹ má ửng hồng
Nghe lồng ngực từng hồi nhịp trống rung
Xao xuyến quá nỗi nhớ nhung man mác
Lời tình yêu em mãi hoài ghi khắc
Đợi xuân về cây lá nảy lộc xanh
Hoa yêu thương sẽ thắm nở trên cành
Đón anh về trong ngọt lành hương ấm.
Ngô Thị Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân