26/09/23 – 04:09

NỬA TÔI
Cho tôi giữ nửa nỗi buồn
Để em lệ đắng chỉ tuôn nửa dòng
Xin em gạn nửa phần trong
Chừa tôi nửa đục, mát lòng em đi
Em hoen nửa mảnh xuân thì
Tôi gieo nửa khúc biệt ly vội vàng
Tiếng tình pha nửa tiếng tang
Muộn màng nửa nhịp lỡ làng cả đôi
Nửa em khăn gói xa rồi
Nửa tôi thờ thẫn buông trôi một đời
Đã đành dứt nửa cuộc chơi
Sao tình cứ mãi nửa vời chẳng phai
Song ca lạc giọng nửa bài
Rượu ngon chậm rót, nửa chai nhạt mùi
Vật vờ gầy nửa cuộc vui
Để dành nửa chén ngậm ngùi mời trăng
Cung tơ ngập nửa cung Hằng
Dây chùng nửa giáng, nửa thăng đứt lìa
Nửa trăng lơ lửng nửa khuya
Nửa hồn tôi gửi bên kia nửa trời.
Hoàng Anh Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân