24/10/23 – 03:10

NƯỚC MẮT MẸ HIỀN
Sinh con ra mẹ khổ trăm bề
Nuôi con khôn lớn chẳng hề mẹ than
Đất đai cộng với bạc vàng
Bán cho con hết, một xu chẳng còn
Vậy mà con suốt ngày chửi mắng
Mẹ tủi hờn nước mắt nhẹ rơi
Mấy chục năm vất vả con ơi
Không bằng nước lã bên người hả con
Vợ con nói, con không dám cãi
Thân mẹ già mở miệng bị la
Con chê mẹ ở trong nhà
Ăn không, ăn hại chẳng ra đồng nào
Mẹ già như chuối chín trên cao
Sao quên chữ hiếu bỏ bê mẹ hiền
Mai sau mẹ về với tổ tiên
Con ôm cục đất muộn rồi con thơ.
Tâm Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân