22/11/23 – 10:11

NUỐI TIẾC!…
Đêm về nghiêng bút dệt thành thơ
Ngỡ mộng còn vương mắt lệ mờ
Kỷ niệm chưa trao hồn ngớ ngẩn
Ân tình rớt lại dạ ngu ngơ
Người đi xa cách bao nhung nhớ
Kẻ ở nơi đây mãi đợi chờ
Gửi cả tâm tình ngày hội ngộ
Chia tay lòng nghẹn đứng bơ vơ!…
Bành Nhân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân