27/09/23 – 08:09

NUÔI YẾN
Vách núi đứng cheo leo bạn trèo
Khi đàn chim yến rủ bầy theo
Làm tổ sinh con thềm biển đảo
Bạn thu tổ yến vắt bột bèo…
Võ Xiêm

27/09/23 – 08:09
NUÔI YẾN
Vách núi đứng cheo leo bạn trèo
Khi đàn chim yến rủ bầy theo
Làm tổ sinh con thềm biển đảo
Bạn thu tổ yến vắt bột bèo…
Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân