07/10/23 – 09:10

ÔNG CỘT BÀ KÈO
Về thăm ông Cột bà Kèo
Mái quê hạnh phúc buông neo một đời
Kèo ôm thân Cột chẳng rời
Một lỗ
một xỏ
hứa lời thủy chung
Tre già mối mọt khó xông
Nhặt khoan nối đốt
vàng ong óng vàng
Gốc vui trồi nẩy búp măng
Soi gương đáy nước ao làng tắm mây
Bà Kèo ông Cột hây hây
Nắng ươm đa thịt, mắt lay láy cười
Hương quê thơm tỏa quanh người
Cột Kèo
đỡ mái tranh đời
mãi yêu!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân