27/09/23 – 07:09

PHẢI CHI
Phải chi giờ như thế
Khỏi giảm cân béo phì
Phải chi giờ như thế
Ủi đồ khỏi xếp li
Phải chi giờ như thế
Lắm người thấy mê li
Cái thời thiếu thốn lắm
Mà chổ nào cũng đi
Làm cả ngày không nghĩ
Cắt cỏ giữ bò thì
Vẫn có bồ hú hí
Giữa trai làng sợ chi
Phải chi giờ thế hỉ
Khỏe dẻo dai sợ gì
Giữa hai bờ thế kỷ
Thời gian nhanh quá đi…
22/8/2023

Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân