07/10/23 – 08:10

PHẢI ĐÂU TẠI SẮC LÁ VÀNG
Gió thương nhẹ lướt tóc mềm
Lâng lâng câu chữ êm đềm ý trao.
Chiều loang vẽ bóng thanh tao.
Bâng khuâng chiếc lá lạc vào thinh không.
Xa xa những đám mây hồng
Nhỡn nhơ mây trắng cuộn vòng êm trôi
Nắng vàng một nét tinh khôi
Lung linh trải lụa trên đồi cỏ xanh.
Bạc màu vai áo thiên thanh
Gió sương mặc kệ mộng lành ta xây
Gió chiều tình cũng hây hây
Má đào một thuở đắm say miên trường.
Bình minh lấp lánh giọt sương
Ôm tròn giấc mộng thiên đường mêng mang.
Phải đâu tại sắc lá vàng.
Cho nên gió cuốn mùa sang ngọt ngào.
05/10/2023
Trăng Thơ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân