Phạm Thị Liên – MS011: Bình chọn Thơ bốn dòng 2024

26/01/24 – 08:01

PHẠM THỊ LIÊN – MS011:

Họ tên: Phạm Thị Liên
Bút danh: Nàng Hoa Sứ
Ngày sinh nhật: 4/ 5/1959
Quê quán: Quảng Bình
Nghề nghiệp: Nội trợ
Chỗ ở hiện nay: Bà rịa Vũng Tàu
Cam kết: Tác phẩm dự thi  do tôi sáng tác. Tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật và quy định của Ban tổ chức.

 

 

Đêm dài…

 

Bóng đêm dày đặc xa xăm

Đèn khuya mờ nhạt lạnh căm sương mù…

Tôi tìm chiếc lá hè thu

Đem về viết mấy câu ru thơ tình.

 

Nhớ anh

 

Tiếng lòng tôi vọng vang đêm thói

Ngoài rèm kia giăng lối sao thưa

Những luồng gió lạnh chợt đùa

Rưng rưng nỗi nhớ như vừa mộng du.

 

 Đêm

Đếm từng đêm muộn màng thao thức

Nát tim can ray rứt nghĩ suy

Anh ơi có nhớ những gì

Bao lời hứa hẹn vào khi trao tình. 

 

Lập Đông

Trời lập đông lung linh sương lạnh

Ở nơi này hiu quạnh cô đơn

Trời khuya hưu quạnh lá trơn…

Năm canh thao thức chập chờn nhớ anh. 

 

Gió Xuân…

Hôm nay mùa gió xuân sang

Hoa mai nở rộ bóng chàng nơi đâu

Đêm về nghe lạnh nổi sầu

Lê chân trên phố mắt sâu ngấn buồn. 

PHẠM THỊ LIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: