Phận cò lao đao – Thơ Nguyễn Văn Học

16/10/23 – 08:10

Tác giả Nguyễn Văn Học

 

PHẬN CÒ LAO ĐAO

“Con cò bay lả bay la”*
Bay từ phương ấy bay qua phương này
Cò luôn chăm chỉ hàng ngày
Bắt cua, bắt ốc chẳng hay việc gì

Ngờ đâu gặp phải lâm nguy
Có người rình rập bắt đi lúc nào
May đâu nguy hiểm chưa sao
Dựt mình bay vút trời cao ngút trời

Thoát khỏi nguy hiểm cò ơi!
Nếu mà bắt được người đời xáo măng
Ngày ngày cò đi kiếm ăn
Nhớ luôn cảnh giác chớ rằng chủ quan

Nếu khi ai đó hỏi han
Đề cao cảnh giác kẻo mang hoạ nầy
Con cò đậu ở cành cây
Trông con mau lớn hàng ngày biết không

Giờ đây đã đến mùa đông
Cò luôn vất vã con mong cò về
Chẳng hay cái ruổi cận kề
Bỏ con đói khát não nề thấu chăng

Phận đời thì phải kiếm ăn
Biết đâu số phận nhọc nhằn phải cam
Ai ơi…! Đừng có lòng tham
Bắt đi cò mẹ việc làm vô tâm.

16/10/2023

*Bài ca dao

Nguyễn Văn Học

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: