Phan Thị Nguyệt – MS018: Bình chọn Thơ bốn dòng 2024

27/01/24 – 04:01

 

Thí sinh Phan Thị Nguyệt

 

PHAN THỊ NGUYỆT – MS017:

Họ và tên: Phan Thị Nguyệt
Ngày sinh nhật: 28/3/1970
Quê quán: Bình Định
Dân tộc: Kinh
Nghề nghiệp:  Giáo viên
Sống và viết tại:  Bình Định
Cam kết: Tôi cam kết rằng những bài thơ dưới đây do tôi sáng tác, không sao chép hay có bất kỳ hình thức vi phạm nào đối với bản quyền của người khác.

 

MỪNG XUÂN

Quê hương lúa trải xanh đồng
Mơn man gió thổi lượn vòng chim ca
Niềm vui no ấm mọi nhà
Xuân về chớm nở nụ hoa bên đường.!

18/1/2024

KHÚC TỰ TÌNH

Nắng trải chiều hôm sắc óng vàng
Du dương nhạc khúc sóng miên man
Tâm hồn xao xuyến buồng tim vỡ
Tím cả chiều vương giot nắng vàng!

14/8/2023

GIẤC BIỆT HÀNH

Nhạc trỗi cung thương hồn ảo mộng
Tiêu tương sóng sánh quyện tơ vàng
Hồn say lãng tử sông trăng luyến
Dõi bước song thưa giấc biệt hành.!

11/8/2023

VỊ ĐẮNG

Cafe vị đắng từng vui trải?
Bồng bềnh khói thả thoả lòng yêu!
Nam kha trở giấc đời như mộng
Mặc kẻ xum xoe chuyện phước tài!…

26/6/2023

TÌNH LỠ

Một người lỡ chuyến đò sang
Một người chúc phúc hai hàng lệ cay!…
Mưa giăng đong cả vơi đầy
Gởi theo tiếng gió buốt ngày em đi.!

18/6/2023

BẾN VỌNG

Chiều buông vạt nắng sầu len lỏi
Thấp thoáng nơi xa đốm lửa ngời
Chợt nhớ bâng khuâng hồn vọng bến
Đường chiều khói toả dạ chơi vơi!

Chiều 11/6/2023

HƯƠNG XƯA

Hương xưa dịu thoảng sang hè
Sân trường rực thắm chiều nghe thì thầm
Nắng vương một thuở xa xăm
Dịu êm kỉ niệm tháng năm rực hồng.

11/5/2023

LẶNG

Người đi muôn nẻo xa vời
Chân trời tím biếc khơi vơi cõi lòng
Mây trôi dìu dịu hoàng hôn
Lũy tre đầu xóm lặng trong nỗi niềm.

10/4/2023

BẾN ĐỢI

Người bỏ sau lưng ngấn lệ dài.
Bên thềm xào xạc cánh thơ bay…
Trời xa chim sải – niềm thương nhớ
Trĩu bóng sương tà  sắc tím lay.!

21/2/2023

 

Ôi…

Người đi non nước bao mùa
Nắng thu mấy độ  lời xưa hong vàng!
Cuối trời sải cánh sang ngang
Sương rơi giá lạnh trăng loang bóng người.!

3/11/2022

 

MÙA THU TÍM!

Thu sang gởi chút dịu dàng
Mênh mang sóng nước Lại Giang bồi hồi
Bài thơ ửng sắc chưa vơi
Mà thu gieo mãi bóng người xa xăm.!

8/9/2023

 

NON ĐOÀI
             MÁI VỌNG

Phiêu bồng mặc cảnh làn thu lặng
Bãng lãng mây trôi giấc mộng hoài
Lãng tử về đâu sương khói nhạt
Thuyền khua mái vọng bóng non đoài.! …

13/9/2023

LẠC BẾN

Thuyền ai gác mái trên sông lặng
Chất ngất thinh không vạn cổ sầu
Sóng dậy âm thầm hồn lữ khách
Đường chiều lạc bến vỡ lòng đau.!

28/10/2023

 

GIẤC BIỆT HÀNH

Nhạc trỗi cung thương hồn ảo mộng
Tiêu tương sóng sánh quyện tơ vàng
Hồn say lãng tử sông trăng luyến
Dõi bước song thưa giấc biệt hành.

11/8/2023

LỆ THU

Lạc bước rừng thu lá úa nhàu
Hồn dâng sắc biếc gởi trao nhau!
Khung trời thoảng nhẹ bâng khuâng nhớ
Lữ thứ người ơi giấc mộng sầu.

25/7/2023

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: