15/11/23 – 10:11

PHỐ & EM
Bữa anh về ngang qua
Phố nhà mình bớt rét
Đèn đường thôi leo lét
Sáng rực góc đường khuya.
Từ bữa ấy lúc mưa
Hay cả ngày khi nắng
Khuôn mặt em ngời rạng
Giống trăng tròn mười lăm.
Vui buồn khi viếng thăm
Không còn nhiều hờn dỗi
Mùa thu qua đông gọi
Trĩu cành quả bàng non.
Mùa qua đi trong em
Miền thương nơi người giữ
Từng thầm thì hỏi khẽ
Phố, khi nào anh qua.
Phương Lý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân